Từ Giáo đô Roma em xin chào bình minh quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC vì LTXC đang dược bừng lên mãnh liệt và ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả ở Giáo đô Vatican như bài tường thuật em gửi đi tối hôm qua, và ở Hoa LKỳ như các hình ảnh kèm theo hình ảnh em nhận được từ Chị Nguyễn Nancy ở OC CA hôm Thứ Bảy 26/4 hay của Cha Trương Thịnh Đạt và Anh Nguyễn Kim Đìền từ NHóm TĐCTT Rochester New York.
Rất tiếc em không có giờ để tường trình kỹ lưỡng và đầy đủ mọi hình ảnh như khì ở HK như các năm trước, chỉ vì không có giờ đang lúc chúng em bận với chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng đột ngột được LTXC cho tái diễn.
Xin quý AC thông cảm và cùng nhau tạ ơn LTXC cho chúng ta được tiếp tục theo chiều hướng "thời điểm thương xót" đã được mở màn từ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, cũng như đã được đẩy mạnh bới huấn dụ kèm theo gương mục vụ thương xót của Đúc cố Giáo Hoàng Thừa Sai Thương Xót Phanxicô rất cảm mến và kính phục của chúng ta.
Sau đây là một vài tấm hình tiêu biểu của Nhóm TĐCTT Nam California hôm Thứ Bảy 26/4/2025 lẫn Nhóm TĐCTT Rochester NY hôm Chúa Nhật 27/4/2025.
Nhóm TĐCTT Nam California Thứ Bảy 26/4/2025
Nhóm TĐCTT Rochester NY Chúa Nhật 27/4/2025
Vì không đủ chỗ để posting thêm 4 tấm hình nữa của Nhóm TĐCTT Rochester, xin quý AC vui lòng mở files đính kèm nhé.
Xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2, Vị Sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta bằng lời kêu gọi của ngài sau 3 năm ngài qua đời (2005 - 2008), và xin ĐTC Phanxicô vừa qua đời, Vị Giáo Hoàng Thừa Sai Thương Xót đã huấn dụ và nêu gương mục vụ thương xót cho riêng Nhóm TĐCTT chúng ta chuyển cầu, để chúng ta tiếp tục có thể và xứng đáng đáp ứng trọn vẹn nhiững gì LTXC muốn nơi chúng ta qua các Vị nhé.
em tĩnh